Chồng vừa được thưởng thức món ăn, vừa có thời gian giải trí, lại còn bị… mắng mỏ!
Chồng của chị Thơm ở Cầu Giấy, Hà Nội không có bằng cấp, chỉ có bằng lái xe. Trong thời gian yêu nhau, anh thường xuyên nhảy việc và nghỉ lâu giữa các công việc, khiến chị lo lắng. Sau khi cưới, chị phát hiện chồng hiền nhưng lại hay bắt nạt vợ và rất thô lỗ, nóng tính. Khi cưới, anh đang thất nghiệp và khuyên chị rằng cưới sẽ có động lực tìm việc. Tuy nhiên, sau cưới, anh lại muốn nghỉ ngơi thêm và chỉ ở nhà chơi bời, tiêu tiền của chị và bố mẹ anh.
Chị Thơm tiếp tục làm kế toán cho một công ty tư nhân và ba tháng sau thì có bầu. Tiền trong nhà gần cạn, chị thúc giục chồng đi tìm việc, nhưng anh chỉ nói “Đã chết đói đâu mà cuống lên!”. Chị phải nhờ mối quan hệ xin cho anh một công việc lái taxi, nhưng anh chỉ làm được vài tháng rồi nghỉ khi ốm. Trong khi chị sắp sinh vẫn làm việc không nghỉ, không khí gia đình trở nên nặng nề do anh không chịu làm gì và thường xuyên nổi cáu. Đỉnh điểm là khi cãi nhau, anh đã đuổi chị ra khỏi nhà khi chị đang mang bầu gần sinh. Chị Thơm cảm thấy bất lực với chồng thích ăn bám.
Chị Thơm cảm thấy bất lực với chồng mình, người chỉ thích ăn bám. Còn chị Ngọc ở Q1, TP HCM cũng trong hoàn cảnh tương tự. Khi mang bầu, chị nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định bác sĩ, nhưng chồng chị lại nhân cơ hội nghỉ theo, lấy lý do chăm sóc vợ con. Thực tế, anh chỉ ở nhà chơi game, không giúp đỡ gì trong việc nhà. Sau ba tháng sinh con, chị Ngọc trở lại làm việc, trong khi chồng vẫn không có ý định đi làm.
Anh viện cớ "chưa tìm được chỗ thích hợp" và không chăm sóc con cái, chỉ suốt ngày ôm máy tính. Chi Ngọc phải gánh vác tài chính gia đình, thường xuyên bị stress vì vay mượn. Dù chị chủ động giúp chồng tìm việc, anh lại viện lý do không đi phỏng vấn nhưng vẫn đi chơi, nhậu. Khi chị nhẹ nhàng nhắc nhở, anh nổi giận, chửi mắng chị. Mẹ chồng cũng bênh vực anh, khiến chị càng thêm chán nản với cuộc sống bên người chồng chỉ biết ăn chơi, không quan tâm đến gia đình.
Chị tự hỏi liệu chồng mình có phải là chồng hay chỉ là "cục nợ". Chị quyết định phải thương bản thân và con, dứt bỏ "của nợ" này. Chị nghĩ sẽ coi chồng như máy ATM, và khi con lớn lên, chị sẽ giải thoát cho mình.


Source: https://afamily.vn/chong-vua-duoc-an-vua-duoc-choi-lai-duoc-chui-20130223101434998.chn